Kinh ngạc, hùng vĩ, ngoạn mục! Đó là 3 từ được dùng để nói về thác Iguazu.Thác Iguazu là một trong những thác nước lớn nhất trên thế giới. Có khoảng 275 thác nước trải dài trên 2,7km của sông Iguazu. Thác Iguaza nằm trên biên giới giữa Brazil và Argentina và có thể được chiêm ngưỡng từ cả hai nước.
Phía Brazil

Từ phía Brazil, con đường dễ dàng nhất để lên đến thác là từ thị trấn Foz do Iguaçu. Thác nước cách trung tâm thị trấn Foz khoảng 20 km và dễ dàng đi đến đó bằng xe bus hoặc taxi.
Phần thác trên lãnh thổ Brazil là một phần của một công viên quốc gia, và có rất nhiều hoạt động như đua thuyền vượt thác, đi bộ vào rừng nhiệt đới… Công viên này có chuyến xe bus du lịch xung quanh khu vực và cũng cho phép du khách xuống xe để tham gia vào các hoạt động đa dạng nơi đây.
Phía Argentina

Nằm dọc biên giới với Argentina, thị trấn gần nhất bạn có thể đến là Puerto Iguazu. Thị trấn này cách thác Iguazu bên lãnh thổ Argentina khoảng 40 km và có thể đi đến bằng xe bus hoặc taxi. Phần thác bên phía Argentina chiếm 2/3 thác và là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng những cảnh tượng ngoạn mục nhất.
Công viên quốc gia ở đây rộng lớn. Muốn tham gia các hoạt động nơi đây, du khách phải mất vài ngày. Tại đây bạn có thể cảm nhận được sức mạnh của dòng nước chảy ngay phía dưới chân. Sự khác biệt giữa 2 phía của thác đó là, bạn không bị quá ướt khi ở trên đỉnh thác bên phía Argentina, còn bên đỉnh thác phía Brazil, bạn có thể “ướt như chuột lột”.
Thác Iguazu thực sự là một kỳ quan thiên nhiên thế giới mà Nam Mỹ đã có được. Hiện nay, thác Iguazu được đề cử là một trong 7 kỳ quan mới của thế giới, và nó hoàn toàn xứng đáng được chọn lựa.
Theo Lenduong
Thử cảm giác mạnh ở ngọn thác Iguacu
SGTT.VN - Trong chuyến đi rong dài ngày tới Brazil, tôi đặc biệt trông đợi những ngày cuối cùng để được đặt chân tới Foz do Iguacu với tâm trạng háo hức như con nít mong quà. Vượt xa tưởng tượng, Foz do Iguacu đã khiến tôi ngây ngất vì được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của ngọn thác lớn nhất thế giới Iguacu. Thật là khoảng thời gian thú vị khó có thể quên!
Thiên nhiên kỳ diệu
|
Một góc đẹp hùng vĩ của thác Iguacu . Ảnh:
|
Brazil trong sự hiểu biết trước đây của tôi là đội bóng nhiều lần vô địch nhất thế giới, là xứ sở của vũ điệu Samba cuồng nhiệt, là những chàng trai, cô gái da nâu bốc lửa, là lễ hội Carnaval đầy màu sắc, là rừng Amazon lớn nhất thế giới. Hơn thế nữa, khi đặt chân đến đây, Brazil còn quyến rũ tôi bởi những bãi biển xanh rực nắng, những dãy núi nhấp nhô mây trắng lượn lờ ở Rio, những khu phố cổ xinh đẹp ở Salvador và ấn tượng hơn hết là thác Iguacu – sự kỳ diệu của thiên nhiên.
Iguacu theo tiếng thổ dân da đỏ có nghĩa là con nước lớn. Ngọn thác này được hình thành cách đây hàng triệu năm, qua quá trình vận động của trái đất và hoạt động núi lửa. Nằm ở biên giới hai nước Brazil – Argentina nên thác Iguacu có thể được chiêm ngưỡng từ cả hai phía với chiều dài gần 3km, bao gồm gần 300 thác nước lớn nhỏ, chảy xen kẽ trong cánh rừng nguyên sinh xanh mướt. Có những đoạn, nước cuồn cuộn đổ ầm ầm như tiếng gầm gừ của núi rừng suốt ngày đêm, bọt tung trắng xoá, hơi nước bốc lên trong ánh mặt trời làm xuất hiện cầu vồng. Khung cảnh mờ ảo, đẹp và lãng mạn không thể tả. Tôi đã đi nhiều nơi, chiêm ngưỡng nhiều vẻ đẹp khác nhau ở nhiều vùng đất nhưng khi đứng trước ngọn thác, tôi phải kinh ngạc thốt lên: thiên nhiên thật kỳ diệu! Có nhiều đoạn thác mỏng, len lỏi qua những tảng đá lớn chảy từ khe núi xuống, miên man... Có những đoạn thác nhiều tầng nước nối tiếp nhau... Tôi cứ thế đứng ngắm nhìn, ngẩn ngơ...
Theo lời tài xế taxi chở tôi từ sân bay tới khách sạn cho biết: ngọn thác thu hút hơn 7 triệu du khách mỗi năm, gần như chia đều cho cả hai Brazil và Argentina. Thác Iguacu – Brazil nằm trong khu rừng nguyên sinh hay còn gọi là công viên quốc gia “Parque National de Iguacu” với tổng diện tích 2.000km2, đã được UNESCO đưa vào di sản thiên nhiên thế giới. Lượng nước khổng lồ của nó làm cho thảm động thực vật nơi đây trở nên phong phú – ngôi nhà của rất nhiều chim chóc và những động vật quý hiếm khác. Vượt đường xa vạn dặm đến đây, chẳng lẽ ở khách sạn ngoài phố, đón xe buýt vô tham quan thác thì làm sao chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của nó lúc bình minh, khi hoàng hôn. Thế là tôi ở khách sạn 5 sao và cũng là khách sạn duy nhất trong địa phận rừng nguyên sinh này, ngay cạnh thác. Chỉ vài ba bước chân là tôi có thể thong dong thả bộ vào rừng ngắm thác.
Thử một lần, nhớ mãi
Bên cạnh trò chơi xuống thuyền chinh phục thác nước, ở đây còn có nhiều dịch vụ khác như đi bộ trên cao trong rừng nguyên sinh, công viên chim cách thác Iguacu khoảng 2km. Hoặc xa hơn, cách thác Iguacu khoảng 20km – biên giới giữa hai nước Brazil và Paraguay – là công trình nhà máy thuỷ điện Itaipu lớn nhất thế giới. Nơi đây được mệnh danh là một trong bảy kỳ quan của thế giới hiện đại. Khối lượng bêtông sử dụng cho công trình nhà máy thuỷ điện này đủ để xây 210 sân vận động Maracana – sân vận động lớn nhất thế giới hiện nay ở Rio – Brazil. Khối lượng sắt và thép bằng 380 tháp Eiffel, Paris – Pháp. Mỗi năm, nhà máy này thu hút hơn 500.000 du khách tham quan.
|
Ở địa phận cả hai nước Brazil và Argentina đều có những sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Một trong những thú tiêu khiển khiến tôi thích nhất là xuống thuyền phao chinh phục thác nước đang ầm ầm đổ xuống. Trò chơi này chỉ dành cho những ai thích khám phá, trải nghiệm cảm giác mới mẻ. Thú thật, tôi có phần hơi nhát gan khi nhìn thác nước đổ từ trên cao xuống với sức mạnh khủng khiếp. Tôi nào biết bơi, nhưng rồi cũng quyết liều một phen...
Trước khi xuống thuyền, tất cả du khách được dạo một vòng trong rừng nguyên sinh bằng xe điện. Bến thuyền dành cho trò chơi này nằm trên một khúc sông rộng, nước không chảy xiết. Cô hướng dẫn viên chia tay chúng tôi và cô không quên mỉm cười nháy mắt với chúng tôi kèm theo lời chúc: “have a good shower” (đi tắm vui vẻ nhé!). Tôi bắt đầu hào hứng với việc sẽ tắm thác, không còn tí sợ sệt nào, tôi cẩn thận buộc thật chặt áo phao rồi bước xuống thuyền. Chiếc thuyền phao nhẹ tênh chở khoảng 15 người phăng phăng lội ngược con nước, tiến về nơi những ngọn thác đổ. Gió lồng lộng thổi vào mặt, thuyền dập dềnh mỗi lúc một mạnh hơn. Anh lái thuyền cố ý cho thuyền đương đầu với mấy con sóng lớn khiến ai nấy đều hốt hoảng hét toáng lên, vừa sợ hãi, vừa phấn khích... Con thuyền nhấp nhô tiến gần ngọn thác, nước bắn tung toé tối tăm mặt mũi, tôi thậm chí không thở được trong khoảnh khắc đó, hết bị nảy lên rồi văng xuống, tơi tả mà phấn khích tột độ... Chia tay với Brazil tôi chỉ thầm mong sẽ có lần thứ hai trở lại vùng đất xinh đẹp này.
BÀI VÀ ẢNH: MINH TÂM
Hành trình vào họng Tử Thần
TTCT - Một lần đến thác Iguazu - một trong những thác nước thiên nhiên lớn và đẹp nhất thế giới ở Nam Mỹ - chỉ có thể thốt lên “Tuyệt vời!”.
| Ảnh: Nguyễn Tâm |
Thác rộng hơn 2.700m với hình bán nguyệt, tập hợp của 275 thác trên sông Iguazu, trong đó “cổ họng Quỷ hay họng Tử Thần” là thác cao nhất, tới 80m. Iguazu nằm trên biên giới nam Brazil - bắc Argentina, lưu vực được gìn giữ bởi công viên quốc gia của hai nước này, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Trải nghiệm để đời
Bắt đầu chuyến du ngoạn Iguazu, chúng tôi bay đến thủ đô Buenos Aires của Argentina, sau đó chuyển qua bay chuyến nội địa đến phi trường Cataratas Del Iguazu nằm gần ngã ba biên giới Argentina, Brazil và Uruguay, ngoài ra còn nhiều con đường nội địa đến đây bằng xe buýt.
Nếu tham quan từ phía Argentina trước, đến cổng công viên đi một đoạn xe lửa từ cổng vào thác, du khách sẽ được dịp thưởng ngoạn cảnh đẹp trên đoạn đường khoảng 6km, phần lớn đi ở hành lang sắt trên mặt nước, họng Tử Thần là điểm cuối. Thật xứng tên Tử Thần vì đang hưởng cảm giác êm đềm trên mặt nước phẳng lặng, du khách sẽ giật mình thấy xuất hiện một lỗ đen khổng lồ nuốt chửng mọi vật trên mặt nước. Cảnh tượng kỳ vĩ và hung tợn.
| Thác đẹp tuyệt mỹ - Ảnh: Nguyễn Tâm |
| Sắc cầu vồng càng tôn thêm vẻ đẹp hiếm có cho Iguazu - Ảnh: Nguyễn Tâm |
Âm thanh nước đổ ở họng Tử Thần rợn người, bụi nước tung mù mịt theo hướng gió, du khách phải chờ thời điểm gió đổi chiều phù hợp để bấm máy, quần áo long lanh bụi nước bám. Ướt đẫm người nhưng hấp dẫn nên mỗi khi bớt gió, người ta lại chen nhau vô bấm máy. Sau khi đùa giỡn bên miệng họng Tử Thần, chúng tôi tiếp tục đi thuyền ngắm cảnh trên mặt sông. Ai ai cũng phấn khích khi thuyền đến gần sát chân thác. Có lẽ chẳng ai có thể quên cảm giác “hú vía” khi thuyền đâm thẳng vào dòng nước đổ, chui vào đáy thác. Áo quần ướt sũng đã đành, điều ai cũng phải cố làm bằng bất cứ giá nào là giữ giấy tờ tùy thân, máy ảnh không bị ướt theo.
Thác Iguazu là vết nứt gãy vỏ Trái đất, kết quả của vụ phun trào núi lửa để lại, lưu lượng dòng chảy của nước xuống thác có thể lên đến 450.000m3/giây vào mùa mưa. Người Tây Ban Nha phát hiện thác này đầu tiên vào năm 1541, và tên thác gọi theo tiếng bản địa Guarani gồm hai âm “I” là lớn và “Guazu” là nước, có nghĩa là “nước lớn”.
Hai phần ba thác nước nằm trong lãnh thổ Argentina, phần còn lại trên lãnh thổ Brazil. Lưu vực thác Iguazu nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm với mùa hè nóng bức (từ tháng 11 - tháng 3), mùa đông mát mẻ (từ tháng 6 - tháng 8), đó là thời gian tốt nhất để du khách thăm thú nơi đây. Đến với thiên nhiên hấp dẫn nơi đây, ngoài chiêm ngưỡng dòng thác hùng vĩ, du khách có thể tham gia các hoạt động thể thao khác như du ngoạn dưới thác nước bằng tàu du lịch hoặc mạo hiểm chèo thuyền kayak, hay leo núi khảo sát nghiên cứu hệ sinh thái hoang dã phong phú khác lạ của công viên quốc gia.
Và chen giữa sắc cầu vồng
Sau khi tham quan bên Argentina du khách đi tiếp xe buýt qua Brazil, thủ tục nhập cảnh đơn giản: du khách ngồi yên trên xe, hướng dẫn viên du lịch xuống làm giúp. Đoạn tham quan bên Brazil ngắn khoảng 2km nhưng thời gian thưởng ngoạn và chụp hình kỷ niệm rất nhiều vì từ đây nhìn vách thác bên Argentina cảnh vật vô cùng ngoạn mục. Những người có kinh nghiệm cho biết mặc dù năm nay hạn hán khiến lưu lượng nước sông giảm nhiều, nhưng thác cũng không kém phần hùng vĩ.
Điểm đến cuối cũng là họng Tử Thần. Bên Argentina cảm cảnh “họng Quỷ” dữ dằn, bên Brazil được diện kiến toàn cảnh dòng chảy xinh đẹp, mượt mà trong bối cảnh núi rừng trinh nguyên. Đặc biệt, bụi nước bên này luôn làm nền cho ánh mặt trời xây bảy sắc cầu vồng rực rỡ, tô thêm vẻ đẹp cho thác. Thật khó khăn mới chen chân vào vị trí tốt để ghi vẻ đẹp này vào máy ảnh, vì du khách ai cũng cố lưu lấy nét xinh đẹp riêng mình bên thác. Nhà thang máy dưới chân thác, đưa khách lên bến xe buýt ra về với đôi chân rã rời cùng cảm giác đê mê thỏa thích.
Thác có hệ thống du lịch chuyên nghiệp cả cơ sở vật chất lẫn cung cách phục vụ, đã đưa du khách hết thú vị này đến ngoạn mục khác.
| Du khách chuẩn bị kỹ càng để “trôi” vào nơi ấn tượng nhất - Ảnh: Nguyễn Tâm |
| Hành lang sắt dài 6km dẫn đến họng Tử Thần - Ảnh: Nguyễn Tâm |
NGUYỄN TÂM


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét