Chiapas là một trong những tiểu bang nằm ở phía Nam của Mê-hi-cô. Đến đây điều đầu tiên để lại cho chúng ta đó là ấn tượng với màu xanh. Đó là màu xanh từ những ngọn núi, màu xanh từ cây cuộn vào không khí. Nơi đây có một cao nguyên trung tâm, được bao bọc bởi rừng với 2 địa danh San Cristobal và Zinacantan, ghi dấu những vết tích của nền văn minh Maya.
Không cần nhiều hơn 50 USD/ ngày ở Chiapas, bạn có thể vào bất cứ một khách sạn nào ở đây, khám phá thị trấn và tìm hiểu về văn hóa nơi đây. Rấy nhiều khách du lịch Mỹ ưa mạo hiểm đã tới đây, các ngôi nhà ở San San Cristobal de Las Casas sử dụng màu sơn thật táo bạo và liệu lĩnh.
Được xây dựng năm 1891, Na Bolom không chỉ làm một khách sạn thông thường mà nó còn là địa điểm cung cầp tư liệu cho việc nghiên cứu nền văn hóa cổ xưa của người Maya.

Chiapas có thể được xem như là một vùng đất nằm ngoài sự vận động của thời gian với những chiếc bánh ngô thơm ngon được làm theo cách đặc biệt chỉ có ở Zinacantan.

Một chiếc xe bán ngô dạo ngay bên ngoài quán Recolution tại San Cristobal

Đây là một thành phố cổ của người Maya, cách đây 100 năm TCN.

Lan Nhi


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét