Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Aloha lời chào từ hawaii

EmailIn
so54-_dlich2Đã từ lâu, quần đảo Hawaii luôn là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách bởi các bãi tắm nơi đây nổi tiếng sạch và đẹp nhất thế giới
Nằm ở phía đông Hoa Kỳ, Hawaii là quần đảo nằm giữa lòng biển với kết cấu từ dung nham núi lửa, trải qua triệu triệu năm mà thành. Người Hawaii vốn thân thiện, hiếu khách, nhưng có một “lời nguyền” từ lâu đời truyền miệng đến ngày nay mà các du khách đều biết, đó là chớ lấy đi bất cứ món gì từ “Thần Đất”, dù là cục đá hay nắm đất tại đây ra khỏi lãnh thổ của họ, nếu không, người ấy sẽ gặp nhiều tai ương. Không biết có đúng không, bởi vì chính tôi, tuy không tin dị đoan nhưng cũng không dám thử.

Du khách khi quyết định đến Hawaii sẽ phải phân vân lựa chọn vì Hawaii có sáu hòn đảo lớn trong quần thể đảo Hawaii, mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng, đều “mười phân vẹn mười” như nhau. Tùy nhu cầu vui chơi sinh hoạt của từng người mà chọn nơi thích hợp. Thích đông vui nhộn nhịp, mua sắm thì nên đến Oahu, muốn xem các thác nước đẹp như mơ trong rừng nhiệt đới thì đến hòn Đảo Lớn (Big Island), muốn được thức dậy cùng ánh mặt trời mọc ở các bãi biển tuyệt đẹp thì ghé thăm Maui... Trong lần đầu tiên đến thăm Ha- waii, cũng như nhiều du khách, tôi ghé thăm Oahu bởi nơi đây hầu như hội tụ đủ mọi thứ: thức ăn ngon, bãi biển đẹp, khu mua sắm sầm uất.

so54-_dlich1

Oahu có bãi biển Waikiki lúc nào cũng chật ních du khách. Cát ở đây trắng mịn, nước trong veo, xanh biếc, tắm biển cả ngày không thấy chán. Dọc theo bãi biển là đại lộ Kalakaua với các tòa nhà cao tầng, các hotel lộng lẫy và khu shopping bất tận. Có rất nhiều du khách Nhật lẫn người dân Nhật bản địa tại đây nên Oahu còn có khu Little Japan Town với cách bài trí và nhiều tiệm ăn Nhật. Có thể thấy sự khác biệt khá rõ ràng giữa các cô gái Nhật và các du khách khác là, các cô gái Nhật bảo vệ làn da trắng ngần của họ rất kỹ. Dù ở bãi biển nằm đọc sách hay đi leo núi ngắm cảnh, họ vẫn che chắn làn da của mình, trong khi các cô gái da trắng thì mặc bikini khoe càng nhiều da thịt càng tốt, với ý muốn có được làn da rám nắng mạnh khoẻ. Quả là nhận thức về cái đẹp ở mỗi quốc gia, mỗi văn hoá đều có sự khác biệt.

Vài ngày ngắn ngủi ở Hawaii không đủ cho các hoạt động nơi này. Chúng tôi đi thăm Trân Châu Cảng, nơi khởi nguồn thế chiến thứ hai khi bất ngờ Mỹ bị quân Nhật tấn công vào năm 1941. Hollywood có bộ phim cùng tên rất nổi tiếng là Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) hiện nay là căn cứ quân sự của Mỹ, có bảo tàng chiến tranh rất đông du khách. Thích lướt ván trên sóng thì không đâu hơn North Shore với các con sóng lớn, cảnh tượng thật kỳ vĩ, hợp cho người thích phiêu lưu và tập thêm một môn thể thao rất ngầu”. Chúng tôi cũng thử chinh phục đỉnh núi Diamond Head trong khoảng 45 phút với tốc độ leo trung bình giữa trời nắng nóng. Mồ hôi nhễ nhại, sự mệt nhọc của bạn sẽ tan biến ngay khi lên đỉnh núi, được chứng kiến tận mắt cảnh đẹp hùng vĩ của mênh mông biển xung quanh. Lười biếng hơn, và nếu không sợ độ cao, bạn có thể thuê máy bay trực thăng với giá khoảng 300 USD nửa giờ bay lượn trên không tham quan vòng quanh.

Đẹp nhất vẫn là ghé lại vùng vịnh Hanauma để lặn biển, ngắm cá và san hô. Từng đàn cá đủ màu bơi lượn ngay trước mũi du khách và các rừng san hô lung linh sắc màu ở khu vực nước khá cạn, chỉ cần đeo mặt nạ có ống thở và mang chân vịt vào là bạn có thể vẫy vùng khắp nơi, chứng kiến tận mắt vẻ đẹp thủy cung. Nếu có bằng chuyên nghiệp lặn ở độ sâu hơn, bạn có thể thuê bình dưỡng khí và bộ đồ bơi chuyên dụng để ra xa, nơi ấy cảnh đẹp dưới nước còn ngoạn mục hơn khu vực phía trong nhiều.

Bảo Trân

Không có nhận xét nào: