Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

Có một ngôi làng đặc biệt ở Hà Lan mà lúc về già ai cũng muốn đến sống

Theo chia sẻ của 150 cư dân sống trong ngôi làng đặc biệt này thì họ không còn là gánh nặng của gia đình khi tuổi đã già sức đã yếu, và quan trọng hơn cả là họ được sống vui vẻ, hạnh phúc như lúc còn trẻ.

Hogeweyk - ngôi làng nằm cách thủ đô Amsterdam, Hà Lan nửa giờ đi xe, được xem là nơi chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho những người lớn tuổi mắc bệnh suy giảm trí nhớ trên toàn cầu.

Công viên nhẹ nắng của Hogeweyk.

Ý tưởng thành lập ngôi làng này xuất phát từ tình cảm đặc biệt của cô ý tá Yvonne van Amerongen. Làm việc lâu năm trong một viện dưỡng lão ở Hà Lan, đã giúp Yvonne có được một cái nhìn khác người thường về những người già mắc bệnh suy giảm trí nhớ. Có lúc cô đã tự hỏi rằng: "Rốt cuộc chúng ta sẽ làm gì khi ba mẹ ngày càng già và yếu?". Hogeweyk ra đời như một câu trả lời đầy ý nghĩa với cuộc đời cô.

Những bữa tiệc cuối tuần của cư dân trong Hogeweyk.

Khác với viện dưỡng lão, Hogeweyk giúp những người lớn tuổi có được một cuộc sống tự do và linh hoạt. Họ sẽ gặp gỡ những người hàng xóm của mình, có những kế hoạch riêng vào cuối tuần, điều quan trọng nhất mà Hogeweyk mang lại cho cư dân của mình là không để họ phải suy nghĩ bản thân là một bệnh nhân, một người sống vô ích.

Những quán cà phê tĩnh lặng, yên bình.

Hogeweyk trang bị đầy đủ những tiện ích cho một cuộc sống hiện đại, những ngôi nhà nằm sát nhau, chính giữa là những quán cà phê hay tiệm làm tóc hoặc nhà hát nhỏ. Hogeweyk còn có một khu vườn lớn để cư dân có thể tản bộ và ngắm cảnh.

Chẳng ai muốn rời khỏi nơi yên bình như thê này cả.

Những ngôi nhà trong Hogeweyk được xây dựng theo phong cách cổ điển, cư dân sẽ trang trí nhà theo sở thích. Mỗi ngôi nhà sẽ có từ 5-6 người ở và một đến hai người chăm sóc. Yvonne tin rằng ngôi làng của mình gúp những người cao tuổi ngăn ngừa được chứng suy giảm trí nhớ cũng như tránh xa nỗi cô đơn - thứ khiến cho bệnh tình của họ nặng hơn.

Ai rồi cũng già nhưng ai cũng cần được tự do.

"Ở đây thật an toàn, tôi và bà nhà của mình có thể cảm nhận được sự chuyển đổi của các mùa trong năm, Chúng tôi hay đến nhà hàng để uống một tách trà rồi đi dạo quanh công viên gần đó" một cụ ông đã ngoài 70 sống trong Hogeweyk chia sẻ.

Dù ở độ tuổi nào thì tự do vẫn là thứ mà con người chúng ta nên dành cho nhau.

Nhân viên y tế trong Hogeweyk có thể trở thành bất kì ai để cư dân không phát hiện được nghề nghiệp chính, nhân viên có thể giả vờ làm người thu ngân, người chăm sóc hoa hay thợ sửa điện. Tất nhiên hàng hoá trong làng được cung cấp miễn phí.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét