Sự kiện được đánh giá như Olympic của thổ dân này được những du khách ưa khám phá yêu thích.
Trong
khi cả triệu khán giả và báo giới hướng về Brazil để chờ đợi World Cup
2016, ít người biết rằng có một sự kiện độc đáo trong nước đang diễn ra
trong tuần qua và cũng không kém phần thú vị.
Đây
là lễ hội tôn vinh các trò chơi, phong tục truyền thống của thổ dân ở
Brazil, được tổ chức lần thứ 12, với sự tham gia của gần 1.500 đối thủ.
Sự kiện này được khơi nguồn từ năm 1996.
Tới
tham dự sự kiện thể thao truyền thống độc đáo này, du khách được chiêm
ngưỡng những vận động viên thổ dân trong trang phục truyền thống, mái
tóc buông lơi hoang dã và khuôn mặt được sơn vẽ rất ấn tượng. Họ đến từ
49 bộ tộc khác nhau ở vùng Cuiaba, Mato Grosso, Brazil như Kaypo
Mekrangnoti, Rikbaksta...
Vận
động viên đến từ các bộ tộc khác nhau mặc trang phục truyền thống của
dân tộc mình, để tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, bản sắc của dân tộc mình và
truyền tải thông điệp về sự tồn tại của mình đến với thế giới văn minh.
Ngoài
các bộ tộc ở Brazil, lễ hội ngày nay đã mở rộng và cho phép nhiều dân
tộc khác trên thế giới tham gia. Một trong số đó là bộ tộc Bakairi của
Ấn Độ với những điệu múa độc đáo. Phần thưởng cho kỳ thi không phải là
huy chương vàng, bạc, đồng mà là những huy chương được khắc thủ công,
lấy từ vật liệu tự nhiên trong khu rừng.
Sự
kiện được đón chờ nhất trong lễ hội này là huka huka, một bộ môn chơi
bóng trong đó người tham gia chỉ được dùng đầu để tâng bóng và không
được để bóng chạm mặt đất.
Ngoài
huka huka, du khách còn có cơ hội “mục sở thị” đủ loại hình thể thao
thú vị khác như: thi bắn cung, thi vác gỗ chạy, chèo thuyền, kéo co… Lễ
hội kéo dài tới tận ngày 16.11.
Supertramp (Xzone/Tri Thức Thời Đại)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét