Tháng 6
14
Nhắc đến Scotland, chúng ta lập tức liên tưởng tới biểu tượng váy kẻ sọc caro từ loại vải dệt Tartan dành cho nam giới. Người dân Scotland cũng vô cùng biết ơn người đã tạo nên một đời sống mới cho trang phục này - Sir Walter Scott.
Theo tư liệu lịch sử, chiếc
váy kẻ sọc đầu tiên xuất hiện vào năm 1538. Sau một quá trình sàng lọc,
cuối cùng mỗi gia tộc phân biệt với nhau bằng một thiết kế váy kẻ caro
độc đáo. Váy caro từ vải dệt Tartan đã trở thành Quốc phục thể hiện sự
trân trọng và niềm kiêu hãnh của người Scotland.
Váy kẻ caro được xem là một biểu tượng
mạnh mẽ của tinh thần hiệp nhất, đoàn kết giữa các bộ tộc cao nguyên
Scotland. Bởi vậy, kể từ sau hai cuộc nổi dậy Jacobite và trận Culloden,
một loạt các cuộc nổi dậy, cuộc bạo loạn, và xung đột ở Anh Quốc và xứ
Ireland xảy ra giữa năm 1688 và năm 1746, dân thường bị cấm mặc trang
phục này từ năm 1746 -1782. Trong thời gian này chỉ có các lực lượng vũ
trang được khoác lên mình những chiếc Tartan rực rỡ.
Sau các cuộc nổi dậy ở Scotland, người dân bị cấm mặc trang phục váy kẻ caro
Sir Walter Scott là một
tiểu thuyết gia, đồng thời là một thi sĩ lỗi lạc ở Scotland. Tên tuổi
của ông được biết đến ở nhiều châu lục. Nhắc tới Sir Walter Scott, người
ta ngay lập tức nhớ đến tiểu thuyết hư cấu lịch sử Ivanhoe (Ai-van-hô).
Vua George IV, vị vua trị vì Vương quốc Liên hiệp Anh, Ireland, Vương
quốc Hanove và các lãnh địa hải ngoại, đồng thời là cha của đương kim Nữ
hoàng Anh Elizabeth II, cũng là người hâm mộ tài năng của Sir Walter
Scott. Năm 1822, vị vua nổi tiếng có chuyến thăm tới Scotland trong một
nỗ lực dẹp yên tình trạng bất ổn của công nhân lao động nơi đây. Chính
Sir Walter Scott đã xúc tiến và dàn dựng chuyến đi này nhằm giới thiệu
cho George IV vẻ đẹp hiện thực của các cao nguyên xinh đẹp ở Scotland,
cũng như củng cố thêm vị trí của vị vua này.
Sir Walter Scott là một tiểu thuyết gia đồng thời là một thi sĩ lỗi lạc ở Scotland
Buổi lễ mừng George IV ở Edinburgh
Với óc lãng mạn,
Sir Walter Scott đã tổ chức một buổi lễ mừng George IV ngay tại quê
hương của mình là Edinburgh. Tất cả những người tham dự đều mặc trang
phục váy kẻ sọc caro may từ vải dệt Tartan.
Sir Walter Scott còn cẩn thận biên soạn một cuốn sách nhỏ nhấn mạnh vai
trò dòng dõi của vua George IV, cũng như mối quan hệ họ hàng với người
dân Scotland. “Chúng ta hãy nhớ về điều đó, và đối xử với ngài như một
người cha”, lời lẽ trong cuốn sách khẳng định lòng trung thành của Sir
Walter Scott với nhà vua. Dưới bàn tay sắp đặt của Sir Walter Scott,
George IV đã dần nắm trong tay vùng đất màu mỡ của Tây Âu.
Vua George IV, vị vua trị vì Vương quốc Liên hiệp Anh, Ireland, Vương quốc Hanove
và các lãnh địa hải ngoại, đồng thời là cha của đương kim Nữ hoàng Anh Elizabeth II
Say mê với vai trò mới của mình, George
IV đã chi ra một khoản tiền lớn và đã lệnh cho toàn người dân mặc trang
phục váy kẻ sọc caro trong suốt thời gian lưu lại Scotland, và nhiều
dịp lễ quan trọng trong năm. Tưởng rằng sau cái chết của George IV năm
1830, mốt váy kẻ sọc caro sẽ biến mất khỏi Scotland, nhưng ngược lại, Nữ
hoàng Victoria và Hoàng tử Albert đã biến thời trang kẻ sọc caro trở
thành một huyền thoại khi xây dựng lâu đài Balmoral ở Aberdeenshire vào
năm 1856. Nhiều thiết kế nội thất của lâu đài đều “khoác” lên mình nét
đặc trưng là kẻ sọc caro từ vải dệt Tartan, từ thảm, khăn trải bàn cho
tới những vật dụng rất nhỏ.
Lâu đài Balmoral ở Aberdeenshire
Qua lịch sử, mốt kẻ sọc caro vượt qua
lãnh thổ biên giới Scotland, được người dân của Vương quốc Liên hiệp Anh
bao gồm nước Anh, Wales và Bắc Ireland đặc biệt ưa chuộng. Và nữ công
tước xứ Cambridge, Kate Middleton là một trong những icon thời trang có
niềm yêu thích bền bỉ với các thiết kế kẻ sọc caro mang màu sắc của xứ
Scotland.
Nữ công tước xứ Cambridge, Kate Middleton xinh đẹp trong một thiết kế kẻ sọc caro từ vải dệt Tartan
mang màu sắc của xứ Scotland
Alex Ferguson với trang phục truyền thống của đàn ông Scotland - Mặc váy kẻ và đi tất cao
đến tận đầu gối trong buổi tiệc kỷ niệm tròn 25 năm dẫn dắt CLB Manchester United
Năm
2008, 6.500 mẫu thiết kế kẻ sọc caro đã được đăng ký vào đạo luật của
Quốc hội, nhằm bảo vệ nét bản sắc đặc trưng của Scotland. Những ai từng
đến với đất nước này, có lẽ cũng khó quên được hình ảnh nam giới xúng
xính trong chiếc váy kẻ sọc caro cũng như một lần thử trang phục độc đáo
này.
Hình ảnh nam giới xúng xính trong chiếc váy kẻ sọc caro ở Scotland
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét