Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Tục lệ vùng biển Alaska


 
 
 
Lênh đênh trên biển
(ĐSCT) Vùng biển ngoài khơi Alaska (Bắc Mỹ) có rất nhiều loài sinh vật biển do đó ngư dân vùng này thường đi dài ngày. Để xoa dịu nỗi nhớ nhà, họ có những tục lệ rất vui.

Âu yếm như người thân
Tàu lênh đênh trên biển thường rất lạnh, có khi xuống -80C, lại làm việc căng thẳng, nên mỗi khi xong một mẻ lưới, ngư dân ôm những con cá to âu yếm như người thân. Nếu bắt được nhiều tôm, cua, sò, ghẹ..., họ vui mừng nằm ngửa thoải mái trên đống hải sản. Khoảng đầu tháng 11 mỗi năm, dù đang lênh đênh trên biển, ngư dân Alaska vẫn cử hành lễ hoá trang Halloween để vui chơi và... cầu may, hoặc chơi trò “đập nồi, đập quà”. Dùng các phao giăng lưới nhiều màu sắc để trang trí tàu thuyền để... nhớ con trẻ ở nhà.

Liên hoan
Sau mỗi mùa cá thường là cuộc tụ tập liên hoan ở mỗi tàu, thuyền, chia tay hẹn ngày tụ tập trở lại sẽ đủ mặt với nhau. Và cứ thế suốt cuộc đời ngư dân biển xa giá lạnh.
 
  Trang Chi (Theo GEO

Không có nhận xét nào: