Những điều mê tín này được cả một dân tộc tin tưởng và vẫn thực hiện qua nhiều năm.
1. Thư tình gửi Juliet, Italy
Bước vào khoảng sân nhà Juliet ở thành phố Verona, Italy, du khách sẽ
được chỉ dẫn những tục lệ vô cùng độc đáo. Người dân Italy tin rằng nếu
sờ tay vào ngực của bức tượng đồng mô phỏng Juliet ở trong sân, họ sẽ
gặp may mắn trong tình yêu. Những cô gái cũng thường viết những bức thư
tình nho nhỏ nhờ Juliet gỡ rối và lấy kẹo cao su gắn chúng lên tường.
Trước năm 2012, nơi đây có hẳn một hội đồng trả lời những bức thư này nhưng vừa qua, chính phủ Italy đã ra một quyết định phạt những ai dán thư lên tường nhằm để bảo vệ công trình này.
Trước năm 2012, nơi đây có hẳn một hội đồng trả lời những bức thư này nhưng vừa qua, chính phủ Italy đã ra một quyết định phạt những ai dán thư lên tường nhằm để bảo vệ công trình này.
2. Tặng hoa ở Nga
Dù là một quốc gia phát triển, người dân Nga vẫn khá mê tín. Huýt sáo
trong nhà là điều cấm kỵ vì người ta cho rằng nó mang lại vận rủi. Khi
tặng hoa cho một người Nga, hãy nhớ tặng số hoa lẻ vì số lượng hoa cũng
mang ý nghĩa quan trọng với người Nga.
Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự bội bạc và một lời nguyền cho mối quan hệ, vì vậy đừng bao giờ tặng nó cho người tình Nga.
Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự bội bạc và một lời nguyền cho mối quan hệ, vì vậy đừng bao giờ tặng nó cho người tình Nga.
3. Menem là một cái tên xui xẻo
Cựu tổng thống Carlos Menem thường bị đổ tội cho việc làm nền kinh tế
Argentina suy sụp vào năm 2001 vì cái tên của ông bị cho là một lời
nguyền. Người Argentina thường tránh nhắc đến tên ông, thay vào đó bằng
một từ nói lái đi: Mendez.
Nếu ai đó nhỡ miệng nói: “menem”, những người phụ nữ sẽ chạm tay vào ngực trái và đàn ông sẽ chạm vào bên trái của… “của quý” để xua đi vận xui. Năm 2001, báo giới thậm chí đã chụp được ảnh một người đàn ông một tay bắt tay tổng thống Menem, tay kia chạm vào… khóa quần.
Nếu ai đó nhỡ miệng nói: “menem”, những người phụ nữ sẽ chạm tay vào ngực trái và đàn ông sẽ chạm vào bên trái của… “của quý” để xua đi vận xui. Năm 2001, báo giới thậm chí đã chụp được ảnh một người đàn ông một tay bắt tay tổng thống Menem, tay kia chạm vào… khóa quần.
4. Trẻ con khóc ở đền Sensoji, Tokyo, Nhật Bản
Nhang ở ngôi đền cổ nhất Tokyo này được cho là có khả năng chữa bệnh.
Vì vậy, những ai bị đau, mọi sẽ dùng những tro của nhang để đắp lên chỗ
đau.
Hàng năm, các sumo cũng tập trung trước cửa ngôi đền này, hét vào mặt trẻ em để dọa cho chúng khóc. Họ tin rằng việc trẻ em bị sumo dọa đến khóc ở trước cửa đền Sensoji sẽ mang lại may mắn cho chúng.
Hàng năm, các sumo cũng tập trung trước cửa ngôi đền này, hét vào mặt trẻ em để dọa cho chúng khóc. Họ tin rằng việc trẻ em bị sumo dọa đến khóc ở trước cửa đền Sensoji sẽ mang lại may mắn cho chúng.
5. Chà xát phiến đá Intihuatana, Peru
Ở thánh địa Inca cổ Machu Picchu, phiến đá Intihuatana có nhiệm vụ làm
đồng hồ mặt trời và dự đoán thiên văn. Những truyền thuyết cổ xưa kể
lại rằng những người nhạy cảm đặc biệt sẽ chạm được tới thế giới tâm
linh khi họ cọ sát trán vào phiến đá.
6. Ăn nho lúc giao thừa, Tây Ban Nha
Nho được coi là biểu tượng của sự may mắn ở đất nước Địa Trung Hải nổi tiếng với những vườn nho xanh mướt.
Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng báo hiệu giao thừa, người dân Tây Ban Nha sẽ ăn một qua nho theo mỗi tiếng chuông. Họ tin rằng hành động này sẽ mang lại may mắn trong cả năm. Một số người Tây Ban Nha cũng cho rằng việc ném một túi nước ra ngoài cửa sổ tượng trưng cho một năm nhiều thắng lợi.
Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng báo hiệu giao thừa, người dân Tây Ban Nha sẽ ăn một qua nho theo mỗi tiếng chuông. Họ tin rằng hành động này sẽ mang lại may mắn trong cả năm. Một số người Tây Ban Nha cũng cho rằng việc ném một túi nước ra ngoài cửa sổ tượng trưng cho một năm nhiều thắng lợi.
Theo Xzone
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét