Người dân thuộc tộc Amondawa bên bờ sông Amazon chẳng có từ nào để chỉ ngày, giờ.
Bộ
tộc Amondawa sống ở khu vực Terra Indigena, ở vùng hẻo lánh phía Tây
của đất nước Brazil xinh đẹp. Theo một nghiên cứu của trung tâm ngôn ngữ
và nhận thức thuộc đại học Portsmouth và đại học liên bang Rondonia,
người dân nơi đây không hề có bất cứ khái niệm nào về giờ giấc, ngày
tháng.
Tộc
người Amondawa lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài vào năm
1986 và từ đó tới nay, họ vẫn luôn là đối tượng của các nhà nghiên cứu
khoa học, ngôn ngữ học và các nhà thám hiểm trên toàn thế giới.
Theo
nghiên cứu của họ, người dân quanh rừng rậm Amazon này thiếu hoàn toàn
những từ chỉ giờ giấc trong hệ từ vựng của họ, chẳng hạn, họ không hề có
những từ: giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm… Những khái niệm như “làm
cả ngày”, “làm thâu đêm” cũng hoàn toàn vắng bóng.
Kỳ
lạ nhất là do không có khái niệm về năm, họ cũng chẳng biết chính xác
mình bao nhiêu tuổi. Với mỗi thời kỳ trưởng thành khác nhau, họ được đặt
một cái tên khác và được công nhận một địa vị khác đối với cộng đồng.
Không
chỉ không có các từ chỉ giờ, ngày, tháng, những cấu trúc câu chỉ thời
quá khứ, hiện tại, tương lai cũng không xuất hiện trong ngôn ngữ
Amondawa. Tuy nhiên, khi phải học tiếng Bồ Đào Nha để hòa mình với thế
giới, họ vẫn tiếp nhận cực nhanh những cấu trúc này mà không hề bỡ ngỡ,
như thể họ đã chờ đợi được học cấu trúc chỉ các thời từ lâu mà trong
ngôn ngữ riêng lại không có.
Khi
đến ở cùng làng, nhà với người Amondawa, đừng bao giờ nghĩ tới việc tìm
một chiếc đồng hồ hay lịch, bởi hệ thống số của tộc Amondawa cũng cực
kỳ sơ khai, còn máy móc hiện đại cỡ đồng hồ thì hầu như xa lạ.
Supertramp (Xzone/Tri Thức Thời Đại)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét