Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Khám phá Paris rất khác trong lộ trình Victor Hugo


(ĐVO) -  Nếu bạn là fan của đại tiểu thuyết gia Victor Hugo, bạn không thể bỏ qua những điểm đến sau!

1. Nhà của Victor Hugo
Địa điểm đầu tiên cho bất cứ ai mê mẩn tác phẩm văn học của Victor Hugo là ngôi nhà cũ của nhà văn, ngày nay là bảo tàng mang tên ông. Đây là nơi nhà văn sống cùng vợ mình từ năm 1832 đến 1848 và cũng là nơi ông viết nên những kiệt tác thời đại như chùm kịch thơ Ruy Blas hay Les Burgraves và một phần của tiểu thuyết Les Miserables (Những người khốn khổ).
Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng rất nhiều hiện vật, tranh vẽ tay và trang viết của nhà văn.
2. Nhà thờ Saint Paul
Nằm ở quận Marais, nhà thờ xây theo phong cách Baroque này chính là nơi được nhà văn chọn làm nơi tổ chức đám cưới cho hai nhân vật của mình là Cosette và Marius trong tác phẩm Những người khốn khổ.
Nhà thờ được xây dựng từ năm 1627 đến 1641 với mái vòm rộng, nhiều hình khắc tinh xảo đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những đoạn văn miêu tả của đại tiểu thuyết gia.
3. Vườn Luxembourg
Công viên lớn thứ hai thành Paris này là một trong những địa điểm được người dân thành phố đặc biệt yêu thích. Nằm ở phía Nam cung điện Luxembourg, khu công viên được xây dựng khoảng năm 1600 bởi Marie de Medici, theo phong cách khu vườn ở Italy, quê hương bà.
Cũng giống như các nhà văn cùng thời, Hugo bị mê hoặc bởi khu vườn, chọn nơi này làm nơi cho nhân vật Cosette đi dạo hàng ngày và gặp mối tình của mình: Marius.
4. Nhà thờ Đức Bà Paris
Nhà thờ lớn nhất thủ đô hoa lệ chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua với bất cứ du khách nào mến mộ Victor Hugo. Trong kiệt tác Thằng gù nhà thờ Đức Bà, ông đã dành ra hàng trăm trang miêu tả vẻ đẹp mê hồn của những tháp chuông, những chiếc đồng hồ và những ô kính lộng lẫy của nhà thờ kiến trúc Gothic.

5. Bảo tàng Egouts de Paris

Ở Paris, thế giới dưới lòng đất với các hầm ngầm, đường tàu điện cũng quan trọng chẳng kém gì thế giới bên trên mặt đất. Hệ thống ngầm này được miêu tả sắc nét trong Những người khốn khổ, nổi bật với cảnh nhân vật chính Jean Valjean cõng Marius bị thương chạy qua những đường hầm này để bỏ trốn.
Để được mục sở thị những đường hầm ngầm này, du khách có thể ghé qua bảo tàng Egouts de Paris để tham gia các tour du lịch thế giới ngầm kéo dài vài giờ.
  • Theo Xzone/TTTĐ

Không có nhận xét nào: