Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Nhảy múa cùng… xác chết


Tại Madagascar, từ thế kỷ 17 đã có một tập tục cổ truyền hết sức kỳ lạ có tên Famadihana (thay xương) diễn ra 7 năm một lần. Trước mỗi kỳ lễ hội, người dân bản địa sẽ đào hài cốt người thân rồi thay mới lớp vải bọc, sau đó cùng ôm xác chết nhảy múa hoan hỷ.

Người Madagascar tin rằng con người không sinh ra từ cát bụi mà hình thành từ chính tro cốt của cha ông. Chính vì thế, nếu tro cốt chưa phân hủy hoàn toàn thì người chết chưa biến mất vĩnh viễn và họ vẫn có thể bày tỏ sự tôn kính với người thân quá cố. Từ niềm tin này, lễ hội Famadihana đã ra đời và được duy trì cho tới ngày hôm nay.

Theo giới thiệu, để tổ chức một nghi lễ “nhảy múa với xác chết” cũng rất tốn kém và thông thường các gia đình nghèo đều phải tiết kiệm trong vài năm mới đủ tiền thực hiện. Ngoài việc xây mộ cho người thân, họ còn phải chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn mời dân làng tới dự. Nếu một gia đình không tổ chức lễ Famadihana thì sẽ bị mọi người xung quanh khinh miệt, phỉ báng.
Theo 24h






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét