Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Pháp: dạo sông Seine trên tàu ruồi

TTO - Những chiếc tàu khách đã trải qua 60 năm hoạt động và chuyên chở 120 triệu lượt khách trên dòng sông Seine đã trở thành một trong những biểu tượng của kinh thành Paris hoa lệ... 
Một tàu khách trên sông Seine ở Paris

Tàu khách trên sông Seine được xem là "công trình" thứ tư tại Paris có thu phí thu hút nhiều du khách nhất, chỉ đứng sau tháp Eiffel, Viện Bảo tàng Louvre và Trung tâm Georges Pompidou. Theo thống kê của Bộ Văn hóa Pháp từ năm 2003, những chiếc tàu khách đáy bằng (thường gọi là tàu ruồi) này thu hút hơn 2 triệu lượt khách/năm. Khi lượng khách tập trung đông nhất, những chiếc tàu này phải quay vòng mỗi 15 phút thay vì thường lệ là nửa giờ mới đáp ứng đủ. Theo ước tính mỗi năm những chiếc tàu khách trên sông Seine đã thực hiện những cuộc hành trình tương đương năm vòng đi quanh Trái đất!
Người khởi xướng cho những chuyến tàu du ngoạn sông Seine là ông Jean Bruel khi mua một con tàu cũ năm 1949 và cải tạo thành tàu chở khách để thưởng ngoạn dòng sông thơ mộng này. Giờ đây con gái ông, bà Charlotte Bruel-Matovic, trở thành chủ nhân đội tàu 14 chiếc, trong đó có năm tàu được sử dụng làm nhà hàng. Công ty gia đình nhà Bruel-Matovic sử dụng 200 - 400 lao động, dường như chưa hề phải nếm trải vị đắng của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại.
Bóng dáng những con tàu này đã trở nên thân quen với người dân Paris và của du khách. Chẳng những thế, chúng còn xuất hiện trong vô số phim điện ảnh và từ năm 1950, tàu khách trên sông Seine đã được đăng ký bản quyền trong ngành du lịch. Với bề dày sáng chói này, gần như mọi du khách đến Paris đều ước muốn ít nhất một lần thả hồn theo sóng nước sông Seine trên những con tàu ruồi...
ĐAN THY (Theo AFP)

Không có nhận xét nào: