(Dân trí) - Vẫn vươn mình trỗi dậy, hồi sinh sau bao “phong ba bão táp”, cây sồi 1,500 tuổi ở Charleston, Nam Carolina, Mỹ được biết đến như một câu chuyện cổ tích và là tài sản quý giá của thành phố này.
Với tuổi thọ 1,500 năm, cây sồi được nói đến như một câu chuyện thần tiên
Với tuổi thọ đáng ngạc
nhiên, cây sồi nằm trong Công viên Angel Oak trên quần đảo Johns được
xem là một trong những sinh vật sống lâu đời nhất ở phía bờ đông của
dòng sông Mississippi.
Nó có chiều cao 66.5 feet (20m), đường kính 28 feet (8.5m) và độ che
phủ lên tới 17,200 feet vuông (1,600 m2), ngay cả nhánh cây dài nhất của
nó cũng có chiều dài 56m.
Nhánh dài nhất của cây là 56m
Cây cổ thụ này đã tồn
tại sau bao trận bão, lũ lụt và động đất. Tưởng chừng nó đã “gục ngã”
sau trận cuồng phong Hugo năm 1989, nhưng nó lại hồi sinh và tiếp tục
phát triển.
Vùng đất thấp thuộc bờ biển Carolina
là môi trường sống thuận lợi của loài sồi. Những cây sồi thường phát
triển theo hướng ra ngoài hơn là vươn lên cao, nhưng do cây sồi thiên
thần đã nhiều tuổi nên nó phát triển cả hai hướng.
Tên của cây được đặt
theo tên công viên Angel do vợ chồng Justus Angel và Martha Waight Angel
sở hữu. Tuy nhiên, truyền thuyết của người dân địa phương lại cho rằng
hồn ma của những người nô lệ trước đây hiện ra như những thiên thần xung
quanh cái cây này.
Hiện nay, cây sồi thiên thần là tài sản quý giá của thành phố Charleston.
Gần đây một kế hoạch phát triển khu chung cư gần cây sồi đã được đưa ra
xem xét kỹ lưỡng và gặp phải sự phản đối gay gắt của Hiệp hội Bảo tồn
địa phương vì họ cho rằng khi dự án này hoạt động sẽ làm thay đổi nguồn
nước ngầm nuôi cây và khu rừng gần đó.
Cây cổ thụ đặc biệt
này đã được đưa vào sách. Và nó cũng đã chứng kiến một số những sự kiện
xã hội và nghệ thuật trong những năm qua.
Đỗ Quyên
Tổng hợp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét