(Dân trí) - Kỹ thuật mới và cách sống vội vàng đang được cho là nguyên nhân “quét sạch” nhiều truyền thống cũ trên khắp thế giới.
Thế
nhưng, tại thành phố Baltimore ở miền đông nước Mỹ, một truyền thống
vẫn tranh đấu để sống sót và thậm chí còn có thể tăng trưởng, thu hút
mạnh mẽ sự ủng hộ của dân địa phương cũng như lòng hiếu kỳ của du khách
thập phương. Đến thành phố này, khách du lịch có thể được chiêm ngưỡng
cảnh tượng những xe ngựa chở hàng hóa đi thủng thẳng trên đường với
người bán hàng rõng rạc kêu to: “Tôi có bắp cải, tôi có rau xanh, tôi có
cải xanh…”
Tại
hầu hết các thành phố ở Mỹ, hình ảnh những người bán hàng rong trên
đường phố bằng xe ngựa xưa kia giờ đã biến mất, thay vào đó là các quầy
hàng có cửa kính sáng choang, bày la liệt các mặt hàng. Thế nhưng, tại
thành phố Baltimore, truyền thống này vẫn được giữ y nguyên như thuở xa
xưa.
“Arabber” là tên gọi truyền thống của những người bán rong, chuyên bán rau trái bằng xe ngựa kéo... Nguồn gốc của từ
“arabber” có thể là từ lối diễn tả hồi thế kỷ thứ 19 để chỉ “người Arab
bán hàng rong” ý nói tới những người hầu hết là người đàn ông Mỹ da
đen, những người có thể tới cảng và ngựa, và có thể mở một doanh nghiệp nhỏ. Trong quá khứ, các arabber hoạt động rất mạnh mẽ và đông đảo.
|
Ông
Daniel Van Allen, thuộc Hội bảo tồn truyền thống bán hàng arabbers tại
Baltimore cho biết: "Trong mấy năm vừa qua, chúng tôi đã tăng từ một tới
hai xe, sau khi một trong những chuồng ngựa bị đóng cửa để chỉnh trang
vùng đô thị, và tăng lên tám xe đi bán trên đường phố và hy vọng chúng
tôi sẽ có thêm bốn xe nữa đi bán trên đường phố vào năm tới”.
Anh
BJ Adbullah 25 tuổi, đã bán hàng rong trên đường phố hầu hết thời gian
của mình. Anh bắt đầu ngày làm việc khi chất lên xe các nông phẩm tươi
mới mua tại địa phương. Anh nói: “Tôi sẽ tiếp tục việc làm này cho tới
khi tôi không đi nổi nữa. Chúng tôi sẽ có mặt tại khu vực này
và không đi đâu cả. Việc buôn bán này đã có mặt ở đây hằng trăm năm,
chúng tôi sẽ không đi đâu cả”. Khách hàng của anh được giao hàng tới tận
cửa nhà hay đi tới xe ngựa khi nghe thấy âm thanh đặc biệt này.
Nhiều
người trong số các khách hàng thường xuyên của arabber là những người
già không thể đi bộ tới chợ, còn những người khác thấy tiện lợi. Bà
Veribuca Cunningham, một khách hàng nói: "Nó rất tiện lợi, người bán
hàng tới với bạn. Bạn không phải đi mua". Bà Cunningham còn cho biết
thêm với cách mua bán truyền thống này, bà với người bán hàng còn có thể
trao đổi dăm ba câu chuyện phiếm với nhau, khiến bà cảm thấy tình thân
xã hội chưa mất đi trong thế giới ngày càng ồn ào và nhiều khoảng cách
như hiện nay. Trong khi đó, khách du lịch người Hồng Kông Steve Cho -
đang thăm quan tại Baltimore - cho biết: “Nhìn cảnh các arabbers thủng
thẳng ngồi ngựa bán hàng trên các con phố nhỏ, tự dưng tôi thấy nước Mỹ
thật tràn ngập truyền thống và gần gũi biết bao. Nó khiến tôi nhớ về quê
nhà và cảm thấy ấm lòng vô cùng”.
Theo
các chuyên gia kinh tế, nhu cầu việc làm cho người Mỹ và nhu cầu ngày
càng tăng cho việc bán xỉ nông sản tại địa phương có thể giúp việc bán
rong trên đường phố được phục hồi, không chỉ ở riêng Baltimore và có thể
lan rộng ra nhiều thành phố khác.
Hà Anh
Theo VOA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét