Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Melaka – Thành phố của văn hóa và lịch sử

Từ Kuala Lumpua của Malaixia, chúng tôi có chuyến đi 2 tiếng giá 22 MR (khoảng 110 nghìn VND) để đến với thành phố Melaka. Các chuyến xe bắt đầu từ 8h sáng và chuyến cuối cùng lúc 19h.

 
Melaka thức dậy vào khoảng 10h sáng. Sau bữa sáng đơn giản tại khu phố người Hoa với món sủi cảo mì, chúng tôi bắt đầu khám phá khu bảo tàng Stadhuys nằm ngay trung tâm thành phố với 5 bảo tàng về lịch sử, văn hóa, giáo dục, thanh niên và văn học. Khu bảo tàng này đã có tuổi đời 354 năm, nó vốn là dinh thự chính của toàn quyền Hà Lan và được xem là tòa nhà cổ nhất Đông Nam Á.
Cùng với con phố dài những ngôi nhà mái đỏ, khu Quảng trường Đỏ còn tập trung rất nhiều các kiến trúc cổ nổi tiếng như Nhà thờ St Peter's, Tháp Đồng hồ, Vòi phun Victoria, Bảo tàng Sắc đẹp, Bảo tàng Hàng Hải với mô hình con tàu Flors De La Mar của Bồ Đào Nha, Bảo tàng Di sản Baba and Nyonya nơi lưu trữ tư liệu về lịch sử của các nhóm dân tộc ở Malaysia.
Con sông hiền hòa là điểm chia cắt giữa nét cổ kính của khu phố cổ và phía hiện đại của thành phố. Hai bên sông là những ngôi nhà nhỏ mái dốc với dãy lan can treo lủng lẳng đủ các loại chậu hoa cảnh. Lác đác một vài quán cafe xinh xắn vẫn còn chưa mở cửa. Dòng sông như một dải lụa dịu dàng bao bọc lấy khu phố nhỏ và tuyệt đẹp khi đêm về với ánh đèn lung linh soi bóng mặt nước.
Trong khu phố người Hoa nhỏ nhắn, người ta có thể đi bộ hàng giờ để chiêm ngưỡng cảnh quan của những con phố nhỏ zíc zắc mang phong cách đặc trưng với những dãy đèn lồng đỏ treo cao, những ngôi nhà thâm thấp nhỏ nhắn, những cánh cửa dán những câu đối xanh đỏ và một vài chiếc bàn chơi mạt chược trong ngõ. Thi thoảng trong những dãy phố lại bắt gặp một vài ngôi chùa nhỏ xinh xắn được chạm khắc cầu kì với những mái cong tuyệt đẹp. Mùi hương trầm phảng phất cùng tiếng mõ tụng kinh hòa quyện trong không gian cổ kính. Đền Poh San Teng và Cheng Hoon Teng là hai ngôi đền cổ nhất của Trung Quốc ở Malaysia, nó có từ thế kỷ 17. Xen lẫn với những ngôi chùa là những ngôi đền thờ Hồi Giáo, đền Ấn Độ giáo, nhà thờ Thiên Chúa nằm sát cạnh nhau. Các ngôi đền và nhà thờ đã pha trộn nhiều nét văn hóa phương Đông và phương Tây tạo nên nét riêng độc đáo và lạ mắt.

Bước chân vào những nơi linh thiêng này, bạn nên mặc những trang phục lịch sự, tránh mặc những trang phục hở hang và những bộ đồ quá ngắn. Một số ngôi đền có quy định không cho phép khách du lịch vào khi đang trong giờ giảng kinh, một vài nơi yêu cầu phụ nữ khi vào đền phải có khăn quàng đầu. Các ngôi đền có giờ tham quan cho khách nên bạn cần xem kĩ trước khi định vào tham quan.
Buổi tối là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của khu phố cổ. Từ 6h tối đến 12h đêm, cả khu phố dài trở thành khu chợ đêm sầm uất với đủ các gian hàng và màu sắc rực rỡ. Khu phố thu hút đông đảo lượng khách du lịch có mặt tại Melaka. Tại đây, bạn có thể mua được rất nhiều thứ về làm lưu niệm, đặc biệt là những đồ làm bằng tay handmade như những bức tranh vẽ theo phong cách Batik, chiếc mặt nạ thổ dân bằng gỗ, những con rối được điều khiển bằng tay, những chiếc xà ri màu sắc...
Nếu có dịp ghé thăm đất nước Malaixia, hãy một lần ghé thăm thành phố Melaka, một trong những vương quốc Hồi giáo cổ nhất Malai, để được đắm mình trong dòng chảy văn hóa pha trộn giữa Châu Á và Châu Âu và biết thêm về một thành phố lịch sử đã được UNESCO công nhận là di tích lịch sử từ ngày 7 tháng 7 năm 2008. 
Lam Linh

Melaka - thành phố thắm sắc đỏ


Nói đến Malaysia, du khách thường ấn tượng với toà tháp đôi Petronas hoành tráng, khu du lịch Genting với độ cao 2.000m so với mặt nước biển. Tuy nhiên, còn điểm đến rất yên bình, một thành phố xinh đẹp níu chân du khách của Malaysia là Melaka mà nhiều du khách chưa biết.
Cách Kualar Lumpur 150km về phía nam, Melaka có diện tích khá “khiêm tốn” với khoảng 1.700km2, ra đời từ thế kỷ XVI, xinh đẹp và yên bình, Melaka được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa thế giới”. Sông Melaka đã chia thành phố nhỏ này thành hai nửa. Nơi đây từng là một cảng sông quan trọng trong khu vực. Phía đông thành phố là khu trung tâm mang dáng dấp khu phố kiểu Châu Âu, ẩn mình dưới chân tượng thánh Paul. Phía tây là khu phố Tàu buôn bán sầm uất với đầy màu sắc lung linh.

Tới Melaka, du khách có thể nhận thấy sự khác biệt rất rõ với những thành phố du lịch sầm uất khác, các khu phố cổ tại Melaka thật quy củ, văn minh, không có cảnh mời mọc, chèo kéo. Khách du lịch có thể thoả mái chọn mua món hàng mình yêu thích mà không có cảm giác làm phiền chủ hàng dù mua hoặc không. Ở Melaka, mặc dù hầu hết cư dân đi lại bằng ôtô, nhưng đường phố rất trật tự và hiếm thấy có cảnh kẹt xe. Mọi hoạt động trên đường phố cứ trôi đi trong bình yên và lặng lẽ.

Nét ấn tượng khó quên khi đặt chân tới Melaka là các điểm di tích tôn giáo và văn hóa xưa cũ mang đậm sắc đỏ. Màu đỏ bao trùm từ Tòa thị chính, nhà thờ Thiên chúa giáo, Bảo tàng Melaka, những tòa lâu đài đến những khu biệt thự... Trong đó, nổi bật là những ngôi nhà thờ có lối kiến trúc đặc biệt do người Hà Lan xây dựng từ thế kỷ XVII. Trong những phố cổ của giới quý tộc xưa vẫn còn nhiều ngôi nhà gỗ nhiều mái với cột đá chạm trổ cầu kỳ nằm êm đềm giữa vườn cây xanh mát điểm thêm phần lãng mạn cho thành phố cổ kính.

Nằm ngay trung tâm thành phố, có một ngọn đồi trên đỉnh có chứng tích của nhà thờ Thánh Paul được xây dựng năm 1521. Nhà thờ không còn nóc, nhưng vẫn còn sàn và những bức tường vững chắc làm từ những khối đá vuông lớn màu đỏ. Giải thích về những ngôi nhà mang kiến trúc cổ kính, màu đỏ, những người dân ở Malaysia cho biết, đó là do những nhà truyền giáo Bồ Đào Nha đến đây vào thế kỷ XVI đã xây dựng nhiều nhà thờ bằng gạch đỏ. Tiếp đó, người Hà Lan chiếm đóng, tu bổ thêm và đổi thành màu sơn trắng. Đến khi người Anh đô hộ, họ nhận thấy sơn trắng hằng năm rất tốn kém do gạch màu đỏ bên trong cứ lộ ra ngoài. Thế là người Anh quyết định trả lại sắc gạch đỏ ấn tượng và riêng biệt cho những tòa nhà.

Một nét đặc trưng của Melaka là việc đi dạo quanh thành phố bằng xe trishaw (ảnh). Đó là những chiếc xe đạp có gắn thêm thùng xe, loa, xung quanh cài đầy hoa giả sặc sỡ. Trên xe luôn phát ra tiếng nhạc rộn ràng, làm nao lòng du khách.

Điều thú vị nhất ở Melaka là ngày dài hơn khi mà 7h tối du khách vẫn có thể đi dạo chơi thoả mái trên phố mà không cần ánh điện.

Không có nhận xét nào: